THỨ NĂM TUẦN THÁNH – THÁNH LỄ TIỆC LY TẠI NHÀ THỜ THÁI HÀ
Vào lúc 20h, Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 17/4/2025, tại nhà thờ Thái Hà đông đảo bà con giáo dân từ khắp nơi đã tới tham dự Thánh lễ Tiệc ly.
Tam Nhật Vượt Qua là đỉnh cao của năm phụng vụ được bắt đầu bằng Thánh Lễ Tiệc Ly. Là bữa tiệc cuối cùng mà Chúa Giêsu đã ăn cùng các Tông Đồ trước khi bước vào cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá.
Trong bài giảng lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Hội đã chia sẻ sâu sắc về ý nghĩa của Thánh lễ Tiệc Ly, một thánh lễ đặc biệt mở đầu Tam Nhật Vượt Qua.
Khởi đầu của Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể – một bí tích trung tâm của đời sống Kitô hữu
“Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em… Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.” (Lc 22,19-20). Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể để mang lại của ăn của uống nuôi dưỡng linh hồn chúng ta, để chúng ta được sống trong Ngài. Ngài không chỉ giảng tình yêu bằng lý thuyết, nhưng Ngài đã yêu bằng hành động, bằng việc trao ban chính thân mình và máu mình bằng Thập Giá và Bàn Tiệc Thánh. Nếu trong Cựu Ước, giao ước được lập bằng máu của chiên bò. Thì ở đây, chính Chúa Giêsu đã tự nguyện đổ máu mình ra để thiết lập giao ước mới. Một giao ước không dựa trên luật lệ khắt khe, mà đặt nền tảng nơi lòng thương xót, sự tha thứ và tình yêu vô điều kiện. Thánh Thể là lời chứng cho tình yêu ấy, một tình yêu khiêm nhường, tự nguyện, và vĩnh viễn.
Chúa Giêsu Thiết lập Thiên Chức Linh Mục
“Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Thiên chức linh mục chính là phương tiện để Chúa Giêsu tiếp tục hiện diện cách sống động giữa chúng ta. Mỗi lần linh mục dâng lễ, là mỗi lần Chúa Giêsu ban chính Ngài làm lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Không chỉ cử hành các bí tích, linh mục còn là người chăm sóc, hướng dẫn, nâng đỡ, đồng hành với chúng ta trong hành trình đức tin.
Sau cùng, Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ
“Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13,14). Đây là biểu tượng mạnh mẽ cho tình yêu khiêm hạ, sự phục vụ vô vị lợi, và sự đảo ngược mọi kiểu quyền lực trần thế. Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ bài học yêu thương đó bằng chính hành động của mình. Ngài yêu các môn đệ đến cùng, yêu bằng cách cúi mình để rửa chân là hình bóng của Thập Giá, nơi Ngài cúi xuống tận đáy sâu của tội lỗi nhân loại để nâng chúng ta lên. Yêu là chấp nhận bước xuống. Là chạm vào những yếu đuối, giới hạn và vết thương của người khác. Không phải để xét đoán, so đo nhưng để lau sạch, sống tình huynh đệ thực sự. Và để cùng được nên một với Chúa và với nhau.
Kết thúc Thánh lễ, cha Giuse đã long trọng kiệu Mình Thánh Chúa sang nhà tạm. Cộng đoàn cùng bước vào những giờ chầu Thánh Thể để tiếp nối tâm tình của Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu, nơi Ngài mời gọi các môn đệ: “Anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao?” (Mt 26,40). Chầu Thánh Thể kéo dài đến 24h đêm, như một sự kết hiệp trọn vẹn với Chúa Giêsu trong những giờ phút cuối cùng trước cuộc Thương Khó.

Truyền Thông Thái Hà