Thái Hà: Thánh lễ Chúa Nhật II Phục Sinh – Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT II PHỤC SINH – CHÚA NHẬT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Vào lúc 10h00 sáng Chúa nhật, ngày 27 tháng 4 năm 2025, tại nhà thờ Giáo xứ Thái Hà, quý Cha trong Nhà Dòng, quý Thầy cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã cùng nhau long trọng cử hành Thánh lễ Chúa nhật II sau Phục Sinh, hay còn được gọi là Chúa nhật Lòng Thương Xót Chúa.

Trước Thánh lễ, Cha Bề trên Chính xứ Giuse Nguyễn Văn Hội, quý Cha trong nhà dòng, cùng với tất cả các hội viên của Hội Lòng Chúa Thương Xót, đã long trọng rước linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót xung quanh khuôn viên nhà thờ và Đền thánh Giêrađô.

Trong bài giảng lễ, Cha Bề trên Giuse đã tóm lược lại lịch sử và ý nghĩa của việc thiết lập Chúa nhật Lòng Thương Xót Chúa, được khởi đi từ những mặc khải mà Chúa Giêsu tỏ hiện nơi Thánh nữ Faustina, và sau đó được chính thức thiết lập bởi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vào năm 2000.

Với hình ảnh sâu sắc và đầy cảm động, Cha Giuse đã ví lòng thương xót của Thiên Chúa như “tử cung của người mẹ”, nơi phát sinh sự sống, nơi của tình yêu vô điều kiện, một tình thương bao la, chở che và tuyệt đối dành cho từng phận người mong manh, tội lỗi.

Ngài tha thiết mời gọi cộng đoàn hãy yêu mến chuỗi kinh Lòng Thương Xót, và tín thác tuyệt đối vào Chúa. Hãy chạy đến với Lòng Thương Xót Chúa, bởi mọi lỗi lầm, nếu được dâng lên với tâm hồn thống hối và tín thác, thì Chúa sẽ thứ tha. Người không lên án, nhưng yêu thương và chữa lành.

Lòng Thương Xót của Thiên Chúa là một đại dương ân sủng, không bao giờ cạn, luôn tuôn đổ xuống trên mỗi người chúng ta như một biển trời yêu thương vô biên.

“Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2 Cr 12,9). Chính trong sự mỏng giòn, bất toàn và yếu đuối của con người, Thiên Chúa lại tỏ lộ quyền năng và tình yêu xót thương vô biên của Ngài. Chúa không chờ đợi nơi ta sự hoàn hảo, nhưng chỉ cần một trái tim biết khiêm nhường và tín thác.

Vì vậy, chúng ta hãy dìm mình vào Lòng Thương Xót Chúa, hãy đặt mọi sự trong tay Ngài, hãy tin rằng: “Rồi mọi sự, Thầy sẽ thêm cho.” (Mt 6,33).

Truyền Thông Thái Hà