Sài Gòn: Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Matthew Vũ Khởi Phụng

Thái Hà (08.03.2016) –   18h ngày 07/03/2016,Thánh lễ cầu nguyện cho cha Matthew Vũ Khởi Phụng được diễn ra một cách trọng thể tại nhà thờ Kỳ Đồng DCCT, Sài Gòn.

Đoàn linh mục của Dòng Chúa Cứu Thế đồng tế, thánh lễ này được chủ sự bởi cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích. Hàng ngàn giáo dân Sài Gòn đã đến tham dự thánh lễ cầu nguyện và chia sẻ sự mất mát lớn lao trước sự ra đi của cha Matthew đối với DCCT Việt Nam.
Nhiều người thuộc tôn giáo khác và các nhân vật thuộc các thành phần tri thức, nhân sĩ tại Sài Gòn cũng đã đến kính viếng và hiệp thông thánh lễ.
Trước thánh lễ, tiểu sử và cuộc đời của cha Matthew lại một lần nữa nhắc nhớ cho mọi người biết rõ hơn về nhân cách và cuộc đời đức độ, thánh thiện của cha Vũ Khởi Phụng.
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích mở lời trong thánh lễ về cha Matthew rằng ‘’Ngài là một gương mặt vô cùng rực rỡ, sáng chói của nhà dòng. Ngài có một trí khôn sắc sảo, một trí tuệ về sinh ngữ rất là tốt…’’
‘’Ngoài ra Ngài còn có một tâm hồn hiền hòa, rộng lượng và bao dung, Ngài có một tâm hồn bác ái yêu thương với tất cả mọi người và người ta không thấy Ngài có lỗi với ai cả trong suốt cuộc đời con người, một tu sĩ chân chính’’.
Một người bạn ngoại đạo nói rằng ‘’cha Phụng mất đi là một niềm đau xót với chúng ta, nhưng vinh dự cho những người theo đạo vì có một chủ chăn đích thực. Còn về xã hội, sự ra đi của Ngài là một mất mát lớn lao đối với công cuộc xây dựng nền dân chủ, hòa bình công lý và bác ái yêu thương’’.
Trong phần giảng lễ, cha Phaolô Lưu Quang Bải Vinh đã ví von hình ảnh của cha Matthew giống như tình yêu của Chúa Giêsu đối với con người, và như cha Matthew là người được Chúa Giêsu sai đến với tất cả chúng ta.
Cha giảng Phaolô nói ‘’Ngài là một người bạn của tất cả mọi người không phân biệt bất cứ một ai. Ngài dãi dầu mưa nắng đi trên mọi nẻo đường trên con đường Việt Nam này với anh chị em mình. Ngài tiếp xúc với trẻ bụi đời, ngài tiếp xúc với những cô gái lang thang, con người đau khổ, Ngài đến với giới trí thức hay cả những chính trị gia, ngài có thể lắng nghe bầu tâm sự của một cụ già. Ngài chạm vào lòng chúng ta, là bạn với tất cả’’
Cha Phaolô chia sẻ câu chuyện về cha Matthew như là một người nghèo nhất của người nghèo nhưng tấm lòng lại vô cùng giàu có. Cha kể rằng ‘’khi có một ai đó đưa đến cho cha Matthew món quà gì thì ngài không giữ trong tay mình được lâu, ngài chia sẻ cho người khác ngay tức thì. Có người hỏi cha Matthew rằng ‘cha đang bị người đó lợi dụng đấy’, cha ần cần mà trả lời ‘tôi biết chứ, nhưng có khi người ta cần hơn mình ngay lúc này thì sao’. Một tâm hồn yêu thương và nhẹ nhàng đến lạ lùng’’.
Cha Matthew Vũ Khởi Phụng từ trần tại Hà Nội, nhiều đoàn thể, các thành phần nhân sĩ tri thức ngoài Công giáo đã đến kính viếng cha với sự thành kính thiết tha.
Từ hôm cha Matthew từ trần, hàng trăm bài viết đã được nhiều người chia sẻ trên các phương tiện truyền thông, họ nói về cha như một con người trổi vượt về nhân cách, một chứng nhân đích thực, một thực thể sống động cho sự thật, công lý, yêu thương.
Một bạn trẻ Sài Gòn chia sẻ ‘’trong lòng anh em mình luôn có sự tôn kính với Cha vì thế Cha không mất mà chỉ hoàn thành sứ vụ Chúa ban cho ở thế gian. Cha cưu mang em bao nhiêu ngày ở trong nhà thờ Thái Hà trong lúc gia đình em gian khó. Gia đình em không theo đạo lại được dang tay vào ăn ở trong phòng khách quý của nhà thờ Thái Hà, ngày nào Cha cũng niềm nở hỏi thăm.’’
Cha Matthew Vũ Khởi Phụng Sinh ngày 05 tháng 11 năm 1940 tại Thanh Hóa, mất ngày 2 tháng 03 năm 2016 tại Hà Nội, hưởng thọ 76 tuổi.
016 tại Hà Nội, hưởng thọ 76 tuổi.
 12018703_229182830763247_1045757666_o

cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh giảng trong thánh lễ

cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh giảng trong thánh lễ

12517066_229182814096582_421649572_o
12842547_229182820763248_336433042_o
12822695_229184290763101_1966245873_o
12810284_229184197429777_1548650423_o
12842649_229184300763100_337545859_o
Paulus Lê Sơn. Nguồn: timungchonguoingheo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.