
Kim Zember, diễn giả và tác giả Công giáo của một cuốn tự truyện nói về kinh nghiệm bản thân trong cuộc hành trình từ xu hướng đồng tính đến đức tin, đã kể lại sự hoán cải của mình sau nhiều năm sống trong các mối quan hệ đồng giới. Trong podcast “Here I AM Stories” (tạm dịch: “Này con đây, những câu chuyện cuộc đời”), chị chia sẻ những chứng từ của những người đã rời bỏ lối sống LGBT để tìm thấy căn tính đích thực của mình trong Đức Kitô.
Trong năm cuối trung học, Kim Zember nhận ra mình bị thu hút bởi phụ nữ. Từ đó, chị sống một cuộc đời đầy che giấu: công khai hẹn hò với đàn ông nhưng lại bí mật có quan hệ với phụ nữ. Cuối cùng, chị chỉ còn giữ các mối quan hệ với phụ nữ mà thôi.
Một thập kỷ sau, trong tâm trạng ngày càng bất an và trống rỗng, chị đã giơ tay lên trời và cầu xin Thiên Chúa bước vào đời mình. Mười một năm sau ngày hoán cải, chị bắt đầu chia sẻ các cuộc trò chuyện với những người đã từng vật lộn với căn tính giới và xu hướng tính dục trong một podcast mới của EWTN mang tên “Here I AM Stories”.
“Trong sự dịu dàng của Thiên Chúa, tôi cảm thấy Ngài nói với tôi: ‘Ta muốn con chia sẻ câu chuyện của những người khác. Con không phải là người duy nhất’”, Zember chia sẻ với CNA.
Theo EWTN, podcast này “làm nổi bật những tiếng nói chân thực, những cuộc đời can đảm và những chứng từ sống động của những người đã từ bỏ căn tính LGBT để hướng tới một mục đích đời đời lớn lao hơn.” Chương trình được phát hành mỗi tuần vào các ngày thứ Hai trong tháng Sáu và, bắt đầu từ tháng Bảy, sẽ có hai tập mỗi tháng.
“Đây là những con người vẫn đang bước đi trong hành trình đó,” Zember nói. “Không phải là những câu chuyện hoàn hảo.”
Đã có bốn tập được phát hành. Một trong những tập gây xúc động nhất là cuộc trò chuyện với Jessica Rose, người từng sống như một người đàn ông trong suốt bảy năm, vật lộn với trầm cảm và từng cố gắng tự sát – cho đến khi chị trao phó cuộc đời mình cho Đức Kitô.
Một tập khác chia sẻ câu chuyện của Ángel Colón, người sống sót sau vụ xả súng tại hộp đêm Pulse năm 2016, nơi 49 người thiệt mạng. Dù bị trúng nhiều phát đạn, anh sống sót và tin rằng đó là phép lạ từ Thiên Chúa – điều đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh.
Câu chuyện của Zember có nét tương đồng với các khách mời trong podcast. Chị lớn lên trong một gia đình Công giáo “bình thường”, có hai anh trai và cha mẹ là người yêu nhau từ thời trung học. Dù đã lãnh nhận các bí tích, chị thừa nhận rằng mình không có một mối tương quan đích thực với Chúa Giêsu.
“Tôi từng nhìn Thiên Chúa như một cảnh sát, luôn theo dõi và ghi chép việc tôi làm – tốt hay xấu – và tính toán hết. Điều đó khiến tôi rất khó mở lòng, vì tôi nghe nhiều người nói ‘Chúa yêu con’, ‘Chúa ở cùng con’, nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được điều đó.”
Dù tuổi thơ không tệ, Zember cho biết chị không cảm nhận được hình ảnh người cha hiền lành và nhân hậu, và chị không tin tưởng nơi đàn ông. Vào năm cuối trung học, chị mong muốn có một mối quan hệ, và đã hành động theo cảm xúc bị thu hút bởi phụ nữ.
“Tôi nghĩ: ‘Tôi không cảm thấy an toàn với đàn ông, nhưng tôi lại cảm thấy an toàn và bị thu hút bởi phụ nữ. Tôi không biết điều đó có nghĩa gì, nhưng tôi sẽ thử’. Và tôi đã bắt đầu một mối quan hệ với một trong những người bạn thân nhất. Điều đó đã thay đổi mọi thứ.”
Chị tiếp tục hẹn hò với phụ nữ trong bí mật. Khi 18 tuổi, cảm thấy lương tâm cắn rứt, chị tìm đến một nhà trị liệu Công giáo – nhưng người này lại củng cố căn tính đồng tính của chị. Từ đó, Zember công khai sống lối sống đồng tính. Mãi đến ngày 17 tháng 10 năm 2014, sau mười năm sống trong lối sống ấy, chị mới kêu cầu lên Chúa: “Con không thể tiếp tục như thế này nữa.”
Chị kể: “Con đã nghe nói về Ngài suốt đời. Con đã đọc về Ngài. Nhưng giờ đây, con cần phải gặp gỡ Ngài. Xin hãy tỏ mình ra. Nghe có vẻ kỳ cục, nhưng con đã nói: ‘Chúa ơi, đây là cơ hội duy nhất của Ngài. Nếu Ngài không chứng tỏ Ngài là Đấng tốt lành, con sẽ lại tìm đến người khác hoặc thứ khác như bao lần trước’.”
“Và Ngài thực sự đã tỏ mình ra. Đêm hôm đó, Ngài hiện diện cách sâu xa đến nỗi con không bao giờ quên được.” – chị kể. “Ngày 17 tháng 10, đôi khi với con như là ngày sinh nhật, dù con sinh ngày 22 tháng 12 – bởi cuộc gặp gỡ ấy với Thiên Chúa đã biến đổi con hoàn toàn.”
Trong khoảnh khắc ấy, chị cảm nhận được “tình yêu cụ thể và hữu hình của Thiên Chúa”, và từ đó đến nay, “Ngài luôn trung tín từng ngày”.
“Và trong việc mặc khải cho con về bản chất và chân dung Ngài, Ngài cho con thấy chính Ngài là Đấng mà con tim con luôn tìm kiếm. Ngài cho con thấy rằng chỉ mình Ngài – Thiên Chúa làm người nơi Đức Giêsu Kitô – chính là tình yêu đích thực mà con luôn khát khao.”
Zember giờ đây sống trong tự do khỏi cuộc chiến nội tâm với xu hướng đồng tính và giúp đỡ những người khác đang vật lộn với những khủng hoảng tương tự tìm thấy căn tính đích thực của họ trong Đức Kitô.
Khi được hỏi Giáo hội nên làm gì để đồng hành tốt hơn với những người đang đấu tranh với các vấn đề về giới tính và xu hướng tính dục, chị trả lời:
“Con nghĩ rằng, với tư cách là Giáo hội, chúng ta cần một lần nữa nhận ra chính sự bất toàn của mình. Dù Chúa đã cứu chúng ta khỏi điều gì đi nữa, thì chúng ta vẫn luôn cần đến Ngài.”
“Nếu chúng ta ý thức được sự mong manh và nhu cầu cần Chúa của mình, chúng ta sẽ đón nhận tha nhân trong chính hoàn cảnh yếu đuối của họ. Chúng ta sẽ thôi không cố sửa chữa người khác nữa, mà bắt đầu thực sự cùng bước đi với họ. Cùng nhau, trong sự yếu đuối, tiến về với Đức Kitô – Đấng duy nhất có thể chữa lành, giải thoát, phục hồi và ban tự do.”
Khi được hỏi về kỳ vọng dành cho podcast, Zember chia sẻ: “Con hy vọng mọi người sẽ nhận ra rằng chúng ta có một người Cha rất tốt lành, và con mong họ thật sự cho Chúa Giêsu một cơ hội – một cơ hội thực sự.”
“Hy vọng của con là ai đó sẽ nghĩ: ‘Nếu Chúa Giêsu đã tốt lành như thế với chị ấy, có thể Ngài cũng muốn tốt lành như thế với con’. Không nhất thiết phải là câu chuyện về đồng tính hay rối loạn giới tính. Có thể là bạn đang quá bám víu vào điều gì đó – như công việc, danh vọng, thành tựu – và nếu không đạt được, bạn thấy mình mất giá trị. Tất cả những điều đó đều là những khát khao sâu thẳm trong tim người ta: được nhìn thấy, được biết đến, được yêu thương, được chọn và được khao khát. Và chúng ta thường tìm kiếm điều ấy nơi thế gian, trong khi chính Đấng Tạo Hóa mới là Đấng có thể lấp đầy khoảng trống ấy.”
https://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=52775CNA/InfoCatólica –