Thái Hà (13.05.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi”. (Ga 10,22-30)
Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cho ta biết rằng: chiên thì nghe theo tiếng chủ, người chủ thì biết chiên, luôn yêu thương và cho chúng sự sống. Chúng ta là những Kitô hữu, là đàn chiên của Chúa, liệu chúng ta đã nghe tiếng Người chưa?
Qua Bí Tích Rửa tội, chúng ta được ghi dấu ấn tình yêu của Chúa, được trở nên Kitô hữu, là chiên con của Chúa. Thiên Chúa thì luôn yêu thương, chỉ dẫn ta. Thậm chí, Người đã hy sinh nhập thể, chịu chết để cho ta sống đời đời. Ấy thế mà, đã bao phen, vì mải mê với những thú vui trần thế, vì ham mê của cải đời này, ta đã bịt tai nhắm mắt trước những lời yêu thương và dạy dỗ của Chúa. Đã bao lần vì lợi ích trước mắt, ta phủ nhận căn tính, phủ nhận ta biết Người. Tin Mừng hôm nay là cơ hội để ta nhìn lại tâm hồn, để lắng nghe và nhận ra tiếng nói yêu thương của Chúa giữa đời.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn xác tín và mau mắn đi theo tiếng gọi yêu thương của Ngài. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…