Thứ Ba Lễ Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen, Gáprien, Raphaen: Dấu chứng tình yêu Thiên Chúa

Thái Hà (29.09.2020) – Các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người. (Ga 1,47-51)

“Thiên Thần là cánh cửa hằng ngày hướng tới sự siêu việt, tới cuộc gặp gỡ với Chúa Cha. Nghĩa là Thiên Thần giúp ta bước đi trong chính lộ bở vì Ngài chiêm ngưỡng Chúa Cha và ngài biết đâu là con đường”. (Đức Thánh cha Phanxicô)

Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và ông Nathanaen. Người hứa sẽ cho ông thấy những điều lớn lao và mặc khải về sự hiện hữu của các Thiên Thần.

Sự hiện hữu của các Thiên Thần là dấu chứng tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và cho các Thiên Thần trợ giúp, hướng dẫn chúng ta trong đời sống đạo; gìn giữ, nhắc nhở chúng ta mỗi khi phạm lỗi qua tiếng nói lương tâm.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa hằng yêu thương chúng con, xin cho chúng con luôn sống xứng đáng với tình yêu ấy. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…