Thứ Ba Lễ Nhớ Đức Mẹ Sầu Bi: Kế hoạch của Thiên Chúa

Thái Hà (15.09.2020) – Đức Giêsu nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” (Lc 7,11-17)

Khi chào đời, Nick Vujicic đã không tay không chân. Sự khiếm khuyết này đã gây cho anh biết bao nhiêu đau khổ. Nhưng khi anh nhận ra rằng: Chúa luôn có kế hoạch cho cuộc đời anh. Từ đó, không những anh trở nên tràn đầy sức sống, mà còn tạo động lực cho hàng triệu người khác trên khắp thế giới.

Trong Tin Mừng hôm nay, cái chết của đứa con trai suy nhất đã làm cho bà góa thành Nain đau khổ tột cùng. Rồi Đức Giêsu xuất hiện và cứu sống chàng trai. Nhờ thế, dân thành ấy mới biết được: “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người”. (Lc 7,16)

Thiên Chúa luôn có kế hoạch cho từng người một. Thế nhưng, khi đối diện với những nghịch cảnh bệnh tật, mất mát… liệu con người có dám tin tưởng và phó thác vào kế hoạch của Thiên Chúa hay không? Trong ngày lễ hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm Mẹ Sầu Bi dưới chân thập giá, để học nơi Mẹ mẫu gương tín thác vào Thiên Chúa, dù khi đau khổ nhất.

Cầu nguyện: Xin Chúa cho con có đủ can đảm để tín thác vào Chúa đến cùng. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…