Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Bênađinô Siêna: Bình an

Thái Hà (20.05.2025) – Đức Giêsu nói: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy”. (Ga 14,27-31a)

Trong cuộc sống, có người cảm thấy bình an khi họ nắm trong tay nhiều tiền bạc, hay khi được đắm chìm trong tình yêu, khi được phục vụ và chăm sóc tha nhân. Nhưng những thứ mà người ta gọi là bình an ở trên thế gian này là gió thoảng chóng qua.

Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu hứa sẽ ban bình an mà “không theo kiểu thế gian” đó là gì? Đó chính là bình an đến từ Thiên Chúa, bình an không theo kiểu thế gian. Nhưng để nhận được bình an đó chúng ta phải có tinh thần khiêm nhường đón nhận, bằng cách lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Trong cuộc sống, chúng ta luôn gặp những thử thách, đau thương và tội lỗi nhưng một khi chúng ta đã có bình an của Người, tâm hồn chúng ta trở nên vững vàng và tràn đầy sức mạnh để vượt qua những nghịch cảnh của cuộc sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thương ban bình an cho những ai chưa nhận biết Ngài mà vẫn đang miệt mài đi tìm kiếm bình an trong thế gian. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…