Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Biển Đức: Viện Phụ

Thái Hà (11.07.2023) – Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ gặt lúa về”. (Mt 9,32-38)

Trong Tông huấn Khuôn Mặt Của Lòng Thương Xót, Đức Giáo hoàng Phanxicô viết: “Lòng thương xót phải thấm nhuần vào đời sống và mọi hoạt động của Giáo hội”.

Hôm nay, qua bài Tin Mừng, thánh Matthêu cho chúng ta thấy hình ảnh sống động về lòng thương xót của Chúa. Đức Giêsu xìn thấy và thấu hiểu nỗi đau của từng người trong đám đông. Người đến chia sẻ, xoa dịu và chữa lành thương tích nơi tâm hồn mỗi người, để đem họ đến với chân lý và ơn cứu độ là Tin Mừng.

Thiên Chúa đã đến, Người đã hạ mình xuống để nâng chúng ta lên, thì chúng ta cũng được mời gọi hạ mình xuống để đồng cảm và chia sẻ với những người khó nghèo xung quanh. Giới thiệu lòng thương xót của Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày là sứ mạng của mỗi chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết chạy đến kín múc nguồn ơn sủng nơi lòng thương xót của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…