Thái Hà (03.06.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha”. (Ga 17,1-11a)
Người ta truyền miệng cầu nguyện thánh Bênađô được Chúa cho thấy các thiên thần ghi những lời cầu nguyện của chúng ta: kẻ cầu nguyện cho riêng mình được ghi bằng đồng, kẻ cầu nguyện cho gia đình được ghi bằng bạc, còn lời cầu cho kẻ ghét mình được ghi bàng bằng vàng.
Hôm nay, Đức Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha. Vì sao Đức Giêsu cầu nguyện cụ thể cho các môn đệ chứ không phải cho thế gian? Trong Tin Mừng Gioan, thế gian tượng trưng cho xã hội do con người tổ chức mà không có Thiên Chúa. Đức Giêsu thưa lời cầu xin cho những người mà Chúa Cha đã ban cho Người, bởi vì họ thuộc về Cha, để họ đi vào thế gian, đưa thế gian trở về với Thiên Chúa.
Những người xung quanh chúng ta có những giá trị, tiêu chuẩn khác với Nước Trời. Là Kitô hữu, hãy học lấy gương của Đức Giêsu, cầu nguyện cho họ đẻ họ nhận ra giá trị của Tin Mừng, điều mà thánh Carôlô Lwâng và các bạn tử đạo đã nhận ra và sống giá trị ấy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dâng lời nguyện cầu cho những người xung quanh chúng con. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…