Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Mônica: Tâm tình bên trong

Thái Hà (27.08.2019) –  Đức Giêsu nói: “Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi những người Pharisêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch ”. (Mt 23,23-26)

(Ảnh internet)

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Qua việc so sánh giữa “gỗ” với “nước sơn”, người xưa muốn nhấn mạnh đến nội dung bên trong thì quan trọng hơn hình thức bên ngoài.

Người Pharisêu chỉ quan trọng hình thức bên ngoài. Họ giữ luật thanh sạch qua việc rửa tay, rửa chén đĩa cho thật sạch. Đối với họ, hình thức bên ngoài sạch sẽ diễn tả một nội tâm trong sạch. Đức Giêsu lên án điều đó. Người lên án phái Pharisêu giả hình khi chỉ chú tâm những gì bên ngoài mà không để ý đến những điều bên trong tâm hồn.

Thánh nữ Mônica đã một lòng cầu nguyện cho sự hoán cải bên trong tâm hồn của con mình là thánh Augustinô. Vì phần rỗi của con, ngài đã hy sinh đồng hành với thánh Augustinô về thể xác lẫn tinh thần.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tẩy rửa tâm hồn con, để con có thẻ nhận ra và thì hành điều đẹp lòng Chúa. Amen.

  Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.