Thứ Ba Ngày VII Tuần Bát Nhật Giáng Sinh: Ánh sáng cho trần gian

Thái Hà (31.12.2019) –  Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu rọi mọi người (Ga 1,1-18)

(Ảnh internet)

Ẵm lấy Hài Nhi Giêsu, cụ giá Simêon chúc tụng Thiên Chúa đã cho mình được tận mắt nhìn thấy ơn cứu độ và được tận tay ôm lấy “Ánh Sáng dành cho muôn dân”.

Đức Giêsu là Ngôi Lời nhập thể, là Ánh Sáng đã đến thế gian. Ánh Sáng ấy đã làm cho người mù được thấy, soi chiếu vào bóng tối tội lỗi nơi mỗi người. Ánh Sáng ấy đã dùng lời giáo huấn dẫn lối cho kẻ ngu muội đến với Chân Lý, nhờ đó họ được sống đời đời.

Trong thời gian làm Giáo hoàng, Thánh Silvester không ngừng bảo vệ Hội Thánh và củng cố niềm tin của mọi Kitô hữu vào Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật, là ánh sáng đến thế gian để chiếu soi và ban sự sống thần linh.

Chúng ta hãy ôm lấy “Ánh Sáng” ấy qua việc chuyên chăm đọc và suy gẫm Lời Chúa, hãy kết hợp với Ánh Sáng ấy qua việc đón rước Thánh Thể, để được soi sáng và được dẫn đưa đến sự sống đời đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu là Ánh Sáng thật, xin chiếu soi vào góc tối của đời con, để con biết con; xin soi lỗi cho con đến với Chúa, để con biết Chúa và yêu mến Chúa hơn. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.