Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng: Niềm vui vị tha

Thái Hà (01.12.2020) – Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng. (Lc 10,21-24)

Yêu thương ai là mong muốn những điều tốt nhất đến người ấy.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, có lẽ nhiều người cảm thấy bất ngờ khi thấy Đức Giêsu hớn hở vui mừng. Đức Kitô hạnh phúc vì những điều vĩ đại cho những kẻ bé mọn là chính các môn đệ của Người. Đó là niềm vui vị tha, một niềm vui khi thấy người khác được chúc phúc và yêu thương. Niềm vui đó không mang tính trần thế nhưng là niềm vui được chính Thánh Thần tác động và được chúc lành bởi chính Ba Ngôi Thiên Chúa.

Về phần mình, chúng ta có bao giờ vui mừng khi thấy tha nhân được Thiên Chúa yêu thương, chăm sóc? Hay chúng ta lại ganh tị, chống đối họ vì mình đã không được như thế? Lời Chúa muốn nhắn nhủ mỗi người hãy yêu thương người khác và cầu nguyện cho họ, cho dù đó là kẻ thù của ta, bởi điều đó làm đẹp lòng Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, niềm vui này tuyệt vời biết bao. Xin thay đổi lòng trí chúng con để chúng con có thể yêu thương người khác như Chúa muốn, và qua đó, chúng con có được niềm vui vị tha. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…