Thái Hà (06.05.2025) – Bấy giờ Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực” (Ga 6,30-35).
Trong tác phẩm Đức Giêsu ở Nazareth, Đức Giáo hoàng Benêđictô XVI đã viết rằng: “khi đám đông nhìn manna chỉ là thứ để làm no bùng, thì manna không phải bánh từ trời, mặc dù rơi từ trời xuống, nhưng vẫn là bánh từ đất. Bánh từ trời đích thực chính là Đức Giêsu”.
Trích đoạn Tin Mừng thuật lại việc Đức Giêsu đã định nghĩa lại cho đám đông biết “Bánh đích thực” là gì. Bánh đích thực ấy không phải là manna trong sa mạc năm xưa, nhưng là chính Đức Giêsu, thứ bánh mà Chúa Cha ban tặng để trao ban sự sống cho thế gian.
Chúng ta đón nhận Bánh đích thực qua mầu nhiệm Nhập thể và mầu nhiệm Thập giá. Trong mầu nhiệm Nhập thể, chúng ta gặp gỡ và bước vào tương quan sống động với Thiên Chúa. Trong mầu nhiệm Thập giá, chính Đức Giêsu đã trao ban Mình và Máu Thánh của Người là Bánh Bởi Trời để chúng ta có được sự sống trường sinh.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng bao giờ quên rằng chính Chúa là nguồn sống đích thực của chúng con. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…