Thứ Ba Tuần III Phục Sinh: Niềm hy vọng Thánh Thể

Thái Hà (21.04.2026) – Bấy giờ, đám đông dân chúng liền nói với Đức Giêsu: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy”. Người bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôim chẳng khát bao giờ!”. (Ga 6,30-35)

Đức Hồng y Timothy Radcliffe đã chia sẻ rằng khi Chúa Giêsu trao hiến Mình và Máu của Người để nhân loại được cứu độ, đó là Hy vọng Thánh Thể. Niềm hy vọng này vượt quá trí tưởng tượng của chúng ta.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu mặc khải Người là Bánh Trường Sinh, và chỉ nơi Người, con người mới tìm kiếm được lương thực đời đời, chứ không chỉ lương thực trần gian. Đức Giêsu muốn dân chúng hiểu đúng nghĩa của việc Người làm phép lạ, đó là nhận biết Người là Đấng mang lại niềm hy vọng cứu độ cho nhân loại. Người không hứa ban cho con người được ấm no ở đời này, nhưng muốn cho con người được sống muôn đời nhờ lương thực là chính Mình Người trong bí tích Thánh Thể.

Để trở nên “tấm bánh” nuôi sống chúng ta, Đức Giêsu đã chịu đóng đinh và chịu chết trên Thập giá. Người đã trải qua những đắng cay của phận Người, bị dân chúng phản đối và các môn đệ phản bội, nhưng Người không bao giờ tuyệt vọng. Chính vì thế, Người đã trao ban niềm hy vọng đó cho chúng ta qua bí tích Thánh Thể.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, bí tích Thánh Thể là bí tích cực trọng, xin cho chúng con luôn biết dọn mình sốt sắng để xứng đáng đón nhận chính Mình Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…