Thứ Ba Tuần VII Thường Niên: Đức khiêm nhường

Thái Hà (26.02.2019) – Đức Giêsu ngồi xuống gọi Nhóm Mười Hai lại và nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”. (Mc 9,30-37)

Ảnh minh họa (Google)

Trong Tin Mừng, ông Dakêu, nhờ khiêm nhường, đã được Đức Giêsu tha thứ hết mọi lỗi phạm và ban ơn cứu độ.

Khiêm nhường là một trong những đức tính cao quý của con người. Một người khiêm nhường thật sự, không phải là người luôn hạ thấp bản thân mình, nhưng là người luôn quan tâm và sẵn sàng phục vụ cho lợi ích của những người xung quanh.

Lời Chúa hôm nay đề cập đến việc ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người phục vụ mọi người. Chính Đức Giêsu là mẫu gương khiêm nhường cho ta noi theo. Người là Con Thiên Chúa nhưng đã chấp nhận xuống thế để cứu chuộc nhân loại. Người sẵn sàng từ bỏ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa để sống kiếp con người. Cả cuộc đời trần thế của Người là sự hạ mình để phục vụ nhân loại.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban sức mạnh để chúng con có thể thực hành bài học khiêm nhường của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.