Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên: Chọn phần tốt nhất

Thái Hà (09.10.2018) – Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi. (Lc 10,38-42)

Ảnh minh họa (Google)

Đời sống của mỗi người thường có rất nhiều điều phải lựa chọn, nhưng làm thế nào để có thể chọn đúng và hợp lý là điều không phải dễ. Chúng ta hãy lấy Lời Chúa là thước đo cho mỗi chọn lựa của chúng ta để mỗi hành động của chúng ta thực sự có ý nghĩa.

Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, trước công việc phục vụ của hai chị em Mácta và Maria, Đức Giêsu chỉ ra phần tốt nhất: đó là lắng nghe Lời Chúa. Đức Giêsu không chê bỏ hay xem thường sự phục vụ, nhưng nếu sự phục vụ khiến chúng ta không còn sống gần gũi với Ngừoi thì đó là điều không thể chấp nhận.

Giống như Mácta, lắm lúc chúng ta cứ tất bật với những sự đời mà quên dành thời gian cho Chúa; hay đôi khi chúng ta thực hành những công việc bác ái tông đồ chỉ để được tiếng khen, mà quên đi mục đích sâu xa là vì lòng mến Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con luôn hành động vì lòng kính mến Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.