Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên: Chọn lựa

Thái Hà (06.11.2018) – Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi. (Lc 14,15-24)

Ảnh minh họa (Google)

Lẽ thường, nếu được chọn lựa, không ai lại không chọn điều tốt nhất cho chính mình. Đối với con người, không phải ai cũng biết được điều gì là tốt nhất và là cứu cánh cho cuộc đời mình. Đối với Thiên Chúa, Người thấu hiểu mọi sự, Người biết con người cần gì nhất và luôn ban muôn ơn lành để giúp nhân loại được sống dồi dào.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cho thấy giá trị cao quý của Nước Trời, năm cặp bò hay một người vợ là những niềm vui chính đáng trong cuộc đời một con người. Nhưng Nước Trời vượt trên tất cả những thứ ấy. Lời mời gọi đến dự tiệc Nước Trời là lời mời cao trọng nhất mà Thiên Chúa dành cho con người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin lôi kéo chúng con vào Tình Yêu của Ngài, để cuộc sống trần gian của chúng con tìm được ý nghĩa đích thực. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.