Thứ Bảy Lễ Kính Các Thánh Anh Hài Tử Đạo: Trẻ em

Thái Hà (28.12.2019) –  Ở Rôma, vẳng nghe tiếng khóc than rên rỉ: tiếng bà Rakhen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa. (Mt 2,13-18)

(ảnh internet)

Ngày 12/10/2017, tổ chức Save The Childen (Cứu Trợ Trẻ Em) báo động: Mỗi năm có khoảng 6 triệu trẻ em trên toàn thế giới chết trước khi đầy 5 tuổi vì những chứng bệnh có thể phòng ngừa hoặc có thể chạy chữa dễ dàng, trong số đó có khoảng trên dưới 3 triệu, chết vì thiếu dinh dưỡng. (radiovaticana.va)

Là vua, Hêrôđê không muốn ai tranh cướp ngai vàng của mình. Vì thế, vị vua mới sinh là một mối đe dọa tiềm tàng cần loại bỏ bằng mọi giá. Giá đó là máu của các con trẻ tại Bêlem. Máu đó là lời tố cáo tội ác tàn bạo của Hêrôđê và cũng là sự hy sinh cho Chúa.

Trẻ em trong thế giới hôm nay vẫn còn chịu nhiều đau khổ do chiến tranh, nghèo đói, mù chữ. Nhiều trẻ em còn không có cơ hội chào đời do nạn phá thai bừa bãi. Trách nhiệm của mỗi người Kitô hữu là cộng tác với Thiên Chúa để tạo ra một thế giới tốt đẹp cho tương lai của trẻ em hôm nay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thương cứu giúp những đứa trẻ đang chịu tổn thương do chính sự vô tâm của chúng con. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.