Thái Hà (31.05.2025) – Khi ấy, bà Êlisabét được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiêgns và nói rằng: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” (Lc 1,39-56)
Có một điều vô cùng thú vụ, đó là từ “present” trong tiếng Anh vừa mang nghĩa “hiện diện”, vừa mang nghĩa “món quà”, lại vừa mang nghĩa “trao tặng”. Thật vậy, hiện diện bên nhau là món quà vô giá mà con người có thể trao tặng cho nhau giữa nhịp sống hối hả hôm nay.
Trình thuật Tin Mừng kể lại cuộc thăm viếng của Đức Maria dành cho bà Êlisabét. Qua Mẹ, Chúa đã đến và cư ngụ nơi nhà của bà Êlisabét, khiến đứa con trong bụng bà “nhảy lên vui sướng”. Quả thế, nơi nào có Chúa là có niềm vui, có hạnh phúc và có ân sủng.
Trong cuộc sống, chúng ta có thể dễ dàng gặp nhau nhưng chưa đủ can đảm để có thể ở lại bên nhau. Chúng ta không chỉ sợ mất thời gian của nhau, mà hơn hết là sợ phải đối diện với sự bất toàn của đối phương. Noi gương Mẹ, chúng ta hãy mang đến cho nhau những giá trị và năng lượng tích cực từ Chúa, bằng chính sự hiện diện thật sự của ta với anh chị em đồng hành.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, “xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm”. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…