Thứ Bảy Lễ Kính Thánh Máccô_Tác Giả Sách Tin Mừng: Truyền giáo

Thái Hà (25.04.2026) – Bấy Giờ, Đức Giêsu nói với nhòm Mười Một: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án”. (Mc 16,15-20)

Sắc lệnh Đến với muôn dân khẳng định: “Bản chất của Giáo Hội là truyền giáo”. Trải qua hai nghìn năm lịch sử, Giáo Hội vẫn luôn trung thành với bản chất của mình, dẫu phải trải qua nhiều cơn bách hại.

Lời mời gọi của Đức Giêsu dành cho các Tông đồ diễn ra trong bối cảnh Người sắp được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Lệnh truyền của Thầy Chí Thánh đã được các tông đồ thực thi cách mau mắn, các Ngài đã vượt qua nỗi sợ hãi thủa ban đầu để ra đi rao giảng Tin Mừng dù biết rằng phải trả giá bằng cái chết.

 Để tiếp nối sứ mạng của các ngài, mỗi người chúng ta phải có nhiệm vụ giới thiệu Chúa cho mọi người vì sứ vụ truyền giáo là sứ vụ phổ quát. Thánh Máccô mà chúng ta mừng kính hôm nay cũng là người nhiệt thành truyền giáo qua việc viết sách Tin Mừng. Tác phẩm của thánh nhân đã giúp cho hậu thế chân nhận được Tin Mừng Đức Giêsu rao giảng. Không những vậy, thánh nhân còn dùng chính mạng sống mình để làm chứng cho những điều ngài đã viết ra.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đốt lên trong tâm hồn mỗi người chúng con ngọn lửa truyền giáo và lòng nhiệt thành truyền giáo như thánh Máccô, ngõ hầu danh Chúa được tôn vinh. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…