Thứ Bảy Lễ Kính Thánh Tông Đồ Tôma: Thấy và tin

Thái Hà (03.07.2021) – Đức Giêsu bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20,24-29)

Thánh Tôma được mệnh danh là “chuyên gia đi vắng”, bởi vì ngoài lần vắng mặt hôm nay, theo truyền thuyết, thánh nhân còn vắng mặt khi chôn cất Đức Mẹ. Lúc trở về, ông đã nằng nặc đòi mở tảng đá để nhìn xác Đức Mẹ lần cuối, và vì thế, khám phá ra trong mộ không còn xác Đức Mẹ nữa.

Thánh Tôma là con người của lý trí, phải nhìn thấy, phải cảm nhận được thì mới tin. Dù đã đi theo Chúa trong suốt hành trình rao giảng Nước Trời của Người và chứng kiến biết bao phép lạ Chúa làm, nhưng thánh nhân vẫn chưa dám đón nhận Tin Mừng Phục SInh. Để thánh nhân không phải ngã lòng, Chúa đã hiện ra và cho ngài được phép sờ vào các vết thương của Chúa.

Thánh nhân đã thực sự tin vào Chúa vì có cơ hội để kiểm chứng, còn chúng ta chỉ là những người đón nhận đức tin từ những lời chứng, chúng ta hãy trông cậy vào lời Chúa đã hứa khi hiện ra với thánh Tôma.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, đức tin của chúng con như hạt sương mai, một chút nắng, một chút gió cũng sẽ làm tan biến tất cả. Xin Chúa ban thêm niềm tin để chúng con luôn nhận ra Chúa hiện diện trong cuộc đời này. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm