Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Athanasiô: Lời hằng sống

Thái Hà (02.05.2020) – “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6,51.60-69)

(Ảnh internet)

Từ xưa đến nay, trường sinh bất tử luôn là một ước mơ khôn nguôi của con người. Biết bao bậc vua chúa, quan quyền, lãnh tụ… đã bỏ biết bao công sức và thời gian để mong có được sự sống trường cửu.

Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ rằng, chúng ta không cần phải đi đâu xa xôi hay vất vả tìm kiếm làm gì, vì chúng ta đã được Thiên Chúa ban tặng nguồn lương thực trường sinh đích thực. Đó chính là Đức Giêsu, như lời tuyên xưng của thánh Phêrô: “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”.

Thánh Athanasiô chúng ta mừng kính hôm nay, cũng vì Lời hằng sống mà nhiều lần đã bị vu khống, trục xuất và ám sát. Dù tính mạng luôn đe dọa, nhưng ngài vẫn quyết tâm bảo vệ chân lý đến cùng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết kiếm tìm Chúa là nguồn lương thực thần linh của đời con. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.