Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Gioan Thánh Giá: Đóng khung

Thái Hà (14.12.2019) –  Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Ông Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn”. (Mt 17,10-13)

Ngôn sứ Êlia (ảnh internet)

Ngày nay, các loại điện thoại thông minh đều có chế độ chụp ảnh với Camera góc rộng. Nhờ khả năng mở rộng góc chụp, hình ảnh có độ sâu, và bao quát hơn.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nhắc nhở các môn đệ và vạch tội các kinh sư Do Thái: Đừng dựng nên một hình ảnh Thiên Chúa theo ý muốn riêng của mình. Hãy lấy sự hiểu biết về Lề Luật Môsê mà sống điều Thiên Chúa muốn. Đúng hơn, hãy tin tưởng vào Thiên Chúa và nhìn nhận Người là Đấng mà dân Israel, cũng như mỗi người các ông đang trông mong. Cũng như tội của dân Israel xưa kia trong sa mạc, họ đã đóng khung Thiên Chúa trong hình ảnh con bò mà họ đúc nên. Đây là tội lớn nhất của con người. Bởi lẽ, đó là dấu chỉ của sự thiếu tin tưởng vào Thiên Chúa và còn giới hạn sự toàn năng của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết vâng theo ý Ngài hầu có thể mở rộng con mắt tâm hồn mà đón chờ Chúa đến. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.