Thái Hà (06.05.2026) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thây và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15,1-8)

Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã thổi hơi và ban cho họ sinh khí của Chúa. Mặc dù con người sống không thể thiếu không khí tự nhiên, nhưng hơi thở sự sống phát xuất từ Thiên Chúa mới có thể làm cho họ được hiện hữu đích thực.
Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã dùng hình ảnh cây nho và cành nho để diễn tả sự gắn bó đặc biệt giữa Thiên Chúa và con người. Sự gắn bó ấy không hiểu theo nghĩa thể lý nhưng theo nghĩa thiêng liêng. Con người được sinh ra từ nguồn mạch là chính Thiên Chúa và cũng sẽ trở về với chính nguồn mạch ấy.
Lương thực tự nhiên cần thiết để duy trì sự sống thể lý, nhưng chúng ta vẫn phải sống nhờ vào Đấng đã ban cho chúng ta sự hiện hữu và nuôi dưỡng chúng ta bằng lương thực thần linh là Thánh Thể. Mình và Máu của Đức Giêsu ban tặng sẽ giúp các tín hữu bước vào sự hiệp thông thần linh với Thiên Chúa, liên kết mật thiết với tình yêu của Người và giúp chúng ta bước đi vũng chắc trong đời sống đức tin.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã dựng nên chúng con và cho chúng con được hiện hữu trong vũ trụ này; xin Chúa giúp chúng con ngày càng sống gắn bó mật thiết với Ngài hơn. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà