Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Phaolô Miki Và Các Bạn Tử Đạo: Nghỉ ngơi

Thái Hà (06.02.2021) – Đức Giêsu bảo các Tông đồ: “Chính anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”. (Mc 6,30-34)

Ngày nay, không chỉ các linh mục, tu sĩ mà cả các hội đoàn và mọi giáo dân đều có nhu cầu tĩnh tâm vào các dịp khác nhau. Đó là thời gian mỗi người dừng lại để kiểm điểm, nhìn lại chính mình, và hơn hết, để trở về với sự bình an của Thiên Chúa.

Sau thời gian hoạt động đạt nhiều thành quả, các Tông đồ được Đức Giêsu căn dặn “hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi”. Đã đến lúc các Tông đồ cần những phút giây lui vào nơi thanh vắng, gác bỏ những nỗi bận tâm và lo toan. Đó là thời gian để các ông nghỉ ngơi lấy sức, để suy gẫm lại những lời Chúa truyền dạy cũng như những việc bản thân đã làm.

Giữa bao công việc bộn bề của cuộc sống, chúng ta được mời gọi sống chậm rãi, lui vào cô tịch, để nghỉ ngơi và nhìn lại cuộc đời, để Thiên Chúa có cơ hội gặp gỡ và nâng đỡ chúng ta, chuẩn bị cho hành trình trương lai tiến về quê Trời thân yêu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin bổ sức cho chúng con và luôn giữ chặt chúng con trong tình yêu Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…