Thứ Bảy: Mc 4, 35 – 41: Bình an, tín thác nơi Chúa trong mọi hòa cảnh

16_Lorenzo_Veneziano_Christ_Rescuing_Peter_from_Drowning._1370_Staatliche_Museen_Berlin.

Chúa Giêsu đi trên mặt biển. Ảnh của họa sĩ Veneziano, 1370

Thái Hà (30.01.2016) – Trong Kinh Thánh, cuồng phong thường biểu trưng cho sức mạnh của sự dữ hoành hành giữa thế gian mà duy chỉ có Thiên Chúa mới chế ngự được (x. Tv 89, 8 – 9; 106, 8 – 9; Is 51, 9 – 10).

Bài Tin mừng hôm nay cho ta biết, khi đối diện với sức mạnh sự dữ thế gian, dù có Chúa bên cạnh, thì các môn đệ vẫn kinh hoàng, bạt vía. Các ông đánh thức Chúa đang say giấc ngủ chỗi dậy và trách cứ Ngài chẳng lo lắng gì cho các ông cả.

Sau khi dẹp tan cuồng phong, Chúa trách các môn đệ là chưa có lòng tin, tín thác vào Ngài.

Cũng giống các tông đồ xưa kia, khi đối diện với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, bạn và tôi có lẽ cũng nghi ngờ sự hiện diện đầy quyền năng, yêu thương của Chúa trong cuộc đời mình. Không những vậy, thường thì ta chỉ biết chạy đến với Chúa khi ta gặp đau khổ, thử thách, còn những lúc cuộc đời êm xuôi, thì ta lại thờ ơ, lãng quên sự hiện diện của Ngài.

Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ ta rằng có Chúa là ta có tất cả, dù cuộc đời ngập tràn những khốn khó, nghịch cảnh. Đồng thời, hãy học nơi Đức Giêsu tinh thần phó thác, an vui trong mọi hoàn cảnh.