Thứ Bảy Ngày VI Trong Bát Nhật Giáng Sinh: Niềm vui phụng thờ Chúa

Thái Hà (30.12.2017) – Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. (Lc 2,36-40)

Ảnh minh họa (Google)

Cứ đều đặn ba giờ chiều mỗi ngày, nhà thờ lại râm ran lời kinh nguyện của các cụ bà trong nhóm Kính Lòng Thương Xót Chúa. Cha xứ  hỏi thăm các bà đi đọc kinh giờ này có thấy mệt không. Các cụ móm mém trả lời: Vui lắm cha ơi, không đi mới buồn, mới mệt đó cha!

Tin Mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta nữ ngôn sứ Anna, một bà góa tuy đã cao niên, nhưng ngày đêm vẫn hằng ăn chay, cầu nguyện, thờ phượng Thiên Chúa nơi Đền Thờ. Thiên Chúa đã ân thưởng cho bà nhìn thấy, cho bà được gặp Hài Nhi là Đấng Cứu Độ dân Israel.

Hết thảy những ai trung thành tìm kiếm Chúa sẽ được Người cho gặp. Và những ai suốt đời phụng sự Chúa sẽ chẳng bao giờ bị lãng quên. Đó là niềm hy vọng của chúng ta trước một Thiên Chúa đầy yêu thương và thành tín.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tìm kiếm thánh nhan Ngài, xin đừng ẩn mặt và xin ban cho con niềm vui, vì được Ngài cứu độ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.