Thứ Bảy Sau Lễ Tro: Theo Chúa

Thái Hà (17.02.2024) – Đức Giêsu trông thấy một người thu thuế, tên là Lêvi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!”. Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người. (Lc 5,27-32)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại việc Đức Giêsu kêu gọi ông Lêvi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông, và có nhiều thực khách được mời. Khi những người Pharisêu trong số các thực khách lẩm bẩm trách móc các môn đệ của Đức Giêsu về việc ăn uống với người tội lỗi thì Đức Giêsu cho họ biết rằng, người khỏe mạnh thì không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Người cũng công bố cho họ biết Người không đến để kêu gọi người công chính sám hối, nhưng người tội lỗi.

Mỗi người chugns ta được Đức Giêsu mời gọi để trở nên môn đệ và cùng bước đi với Người trên hành trình ơn gọi riêng của mình. Câu trả lời của Đức Giêsu đem lại cho chúng ta niềm an ủi và hy vọng lớn lao về thân phận yếu đuối của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn trung tín với ơn gọi trở nên người môn đệ đích thực của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…