Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Hãy tin và ra đi

Thái Hà (26.04.2025) – Sau cùng, Đức Giêsu tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy. (Mc 16,9-15)

Chúng ta đang sống trong một thế giới đòi hỏi phải có những bằng chứng cụ thể về vấn đề nào đó thì chúng ta mới tin. Đây là một thách đố cho niềm tin của chúng ta, vì đức tin của chúng ta hướng tới những điều Siêu Việt, vì thế để nhận biết Người cũng đòi hỏi một điều gì đó siêu việt không kém, đó là đức tin. Đức tin của chúng ta không phải “một phát ăn ngay”, nhưng là một tiến trình tiệm tiến, được nuôi dưỡng trong gia đình, trong Giáo Hội. Tiến trình này không phải lúc nào cũng đi lên, nhưng cũng lắm lúc khủng hoảng như các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay. Đức Giêsu vẫn đón nhận sự yếu đuối của họ, và cũng là của chúng ta, vì chúng ta cũng lắm lúc không tin vào Người và xúc phạm tới Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp sức để chúng con can đảm sống với niềm tin của mình, và trở nên những con người nói với Chúa và nói và nói về Chúa cho tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Chấm nối chấm…