Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng: Chức vụ và bổn phận

Thái Hà (05.12.2020) – Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. (Mt 9.35-10,1.6-8)

Khi chúng ta lãnh nhận một chức vụ thì đồng thời ra cũng đón nhận bổn phận đi kèm.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã trao quyền năng của mình cho các môn đệ để các ông có thể trở thành những cánh tay đắc lực của Người. Đây là một ơn nhưng không mà Người ban cho các ông. Và tất nhiên, chức vụ cao quý như thế sẽ luôn kèm theo những bổn phận nặng nề: họ phải sống và làm việc như Đức Kitô, để khi nhìn họ, mọi người có thể cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa nơi chính Người.

Mỗi người chúng ta cũng đều có một vị trí độc nhất kèm theo những bổn phận trong thế giới này. Chúa luôn mời gọi chúng ta hãy tận dụng chức vụ của mình để làm cho thế giới luôn tràn đầy niềm vui, hạnh phúc. Nhờ đó, mọi người có thể nhận ra dung mạo nhân từ của Thiên Chúa nới chính mỗi người chúng ta.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa Giêsu, đôi khi chúng con đã lơ là trong việc bổn phận của mình. Chúng con cảm thấy thật tội lỗi và xấu hổ. Xin Chúa rủ lòng thương mà ban cho chúng con thêm sức mạnh, để chúng con kiên trì thực hiện bổn phận của mình cách tốt nhất. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…