Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh: Đừng sợ

Thái Hà (13.04.2024) – Đức Giêsu bảo các môn đệ: “Thầy đây mà, đừng sợ”. (Ga 6,16-21)

Trong Kinh Thánh, câu “Đừng sợ” được nói 365 lần. Tức là đủ để chúng ta nhắc lại mỗi ngày trong suốt một năm.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu trấn an các môn đệ bằng lời nói quen thuộc của Ngài: “Thầy đây mà, đừng sợ”. Hội Thánh và cuộc đời của mỗi người chúng ta nhiều khi cũng có những sóng gió mà chúng ta không chống cự nổi, nhưng Thiên Chúa luôn bảo vệ Hội Thánh và bảo vệ mỗi người chúng ta tin vào Người.

Thánh Martin 1 là linh mục của thành Roma, thánh nhân nổi tiếng là một người thánh thiện và thông thái. Bổn phận của ngài với cương vị giáo hoàng là phải giảng dạy chân lý cho dân chúng. Ngài không sợ sệt trước những bắt bớ, vu khống và bị đi dày của thế lực chống đối ngài. Thời gian lưu đầy của giáo hoàng Martin I kéo dài hai năm. Ngài qua đời khoảng năm 656. Giáo hoàng Martin I được tôn phong là thánh tử đạo vì những đau khổ khủng khiếp ngài đã chịu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hân hoan đón nhận Lời Chúa, để biến nỗi sợ nơi chúng con thành bình an và để chúng con trung kiên bước đi trên con đường của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…