Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh: Thầy đây, đừng sợ

Thái Hà (16.04.2021) – Các môn đệ hoảng sợ, nhưng Đức Giêsu bảo các ông: “Chính Thầy đây, đừng sợ”. (Ga 6,16-21)

Khoa học nhận đình rằng sợ hãi là cảm xúc tiêu cực xuất hiện từ việc nhận thức các mối đe dọa. Đây là một cơ chế tồn tại cơ bản xảy ra trong phản ứng với một kích thích cụ thể, chẳn hạn bị nguy hiểm tấn công.

Đời sống đức tin cũng có những lúc gặp phong ba, thử thách, khiến chúng ta cảm thấy sợ hãi. Cuộc đời như chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển trần gian, gặp sóng to gió lớn chúng ta thường hốt hoảng. Các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay cũng trải qua những giây phút yếu đuối như thế. Các ông chỉ lấy lại bình tĩnh, khi Đức Giêsu xuất hiện và nói: “Chính Thầy đây, đừng sợ!” Có Chúa hiện diện và kề bên, lòng chúng ta thấy bình an và hoan lạc. “Đừng sợ”, Thiên Chúa là nguồn sức mạnh của ta. “Đừng sợ”, Thiên Chúa sẽ dẫn dắt con thuyền đời ta đến bến bờ hạnh phúc. Người Kitô hữu hôm nay được mời gọi hãy xác tín tuyệt đối vào tình thương và quyền năng của Thiên Chúa, đặt trọn niềm trông cậy, luôn gắn bó với Người trong mọi hoàn cảnh, nhất là những lúc gặp thử thách, gian truân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là sức mạnh của con, con trông cậy nơi Ngài. Xin đồng hành với con trên mọi nẻo đường dương thế, và xin dẫn con về tới bến bờ hạnh phúc. Amen. 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…