Thái Hà (17.05.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Philipphê: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philipphê, anh chưa biết Thầy ư? Ai đã thấy Thầy là thầy Chúa Cha”. (Ga 14,7-14)
Ngay từ những chương đầu tiên, thánh Gioan đã xác quyết rằng ngôi Lời đã có từ lúc khởi đầu, hằng ngự trong cung lòng Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Và những xác quyết này cho chúng ta thêm hiểu về lời Đức Giêsu, thấy Người chính là thấy Chúa Cha.
Chính Đức Giêsu đã mặc khải cho chúng ta về mầu nhiệm Ba Ngôi, một Thiên Chúa có ba ngôi vị. Ta đã biết Ngôi Hai là Đức Giêsu với con người thật, với hình hài thật, và Ngôi Ba là Chúa Thánh Thần với nhiều hình ảnh như chim bồ câu, nước, lửa,… thì Chúa Cha hiện lên một cách rất mơ hồ như là một người cha già nhân hậu. Vì thế không khó hiểu khi thánh Philipphê xin Chúa tỏ cho biết Chúa Cha. Câu trả lời của Đức Giêsu một lần nữa xác minh Người là Thiên Chúa thật và Người với Cha Người là một. Điều này gợi mở cho chúng ta một niềm tin mạnh mẽ hơn về bản tính Thiên Chúa nơi Đức Giêsu, trả lời cho những thắc mắc về Người trong xã hội ngày nay.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tin rằng Ngài là Thiên Chúa thật và vì yêu mà đến trần gian này. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…