Thứ Hai Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời: Phận người nhỏ bé

Thái Hà (02.11.2020) – Đức Giêsu nói: “Tất cả những kẻ Người ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”. (Ga 6,37-40)

Triết gia Karl Jaspers đã nói về cái kết: “Tất cả mọi người đều chết cô độc”. Còn Martin Heidegger định nghĩa: “Con người như là một hiện hữu để chết”. Điều ấy thật bi quan và sầu thảm, vì họ không tin vào Đức Kitô.

Hôm nay, Giáo Hội đặc biệt cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục đang được thanh luyện để một mai hưởng nhan thánh Chúa. Việc cầu nguyện làm nổi bật chiều kích hiệp thông của mầu nhiệm Giáo Hội: Giáo Hội vinh thắng của các thánh, Giáo Hội thanh luyện nơi luyện ngục, và Giáo Hội lữ hành nơi trần gian.

Đức Giêsu khẳng định: “Tất cả những kẻ Người ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”. Đó là niềm an ủi đem lại bình an và cậy trông cho những người theo Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, trông cậy vào lòng Chúa nhân lành, chúng con cầu xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…