Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Carôlô Bôrômêô: Hạ mình cùng kẻ khó

Thái Hà (04.11.2019) –  Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.  (Lc 14,12-14)

(ảnh internet)

Cha ông ta đã có câu: “Kình ngư vui thú kình ngư, tép tôm vui thú một bề tép tôm”.  Sự phân chia đẳng cấp giữa con người với nhau không phải là điều xa lạ. Người ta chọn cho mình những đối tượng giúp họ có thể thăng tiến hơn trong xã hội.

Thế nhưng, Đức Giêsu dạy điều khác hẳn: “Khi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù”, bởi vì những người như vậy chẳng có gì để đáp lễ, và chúng ta sẽ thực sự có phúc. Có phúc vì không được lợi vật chất đời này, nhưng được mặc lấy tâm tình của Chúa. Có phúc vì được cùng Chúa xây dựng Nước Trời.

Thánh Carôlô Bôrômêô là mẫu gương trong việc thực thi Lời Chúa. Suốt cuộc đời, ngài luôn chia sẻ của cải mình nói cho người nghèo. Ngài đã ra khỏi sự sang trọng của một Giám mục để đi đến với những anh chị em bần cùng nhất của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống tâm tình của Chúa và cùng Chúa xây dựng Nước Trời qua việc hạ mình đến với những anh em khó nghèo. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.