Thái Hà (12.05.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Pharisêu: “Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thhì sẽ được cứu”. (Ga 10,1-10)
Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu ví mình như cửa để chiên ra vào. Cửa dẫn chiên đến nơi hạnh phúc và con người qua của này thì được cứu độ.
Ta biết cửa trong kiến trúc của một ngôi nhà rất quan trọng. Cửa giữ cho mọi thứ trong nhà được an toàn. Cửa mở ra thì con người mới có thể ra vào. Trộm hay những người bất chính thì không đi qua của một cách đàng hoàng nhưng là vượt tường, vượt rào. Đức Giêsu đã dùng những hình ảnh rất thực tế để nói tới một thực tại vô cùng xấu xa. Người là cửa dẫn vào sự sống đời đời, cửa duy nhất. Từ hình ảnh này, ta thêm xác tín về con đường ta đang bước, vào niềm tin ta đang đặt, ta đến với hạnh phúc vĩnh cửu qua cánh cửa Giêsu.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở cánh cửa hạnh phúc đời đời cho chúng con, để chúng con được vào sống trong tình yêu của Ngài. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…