Thứ Hai Lễ Thánh Cyrilô: Không loại trừ

Thái Hà (18.03.2024) – Đức Giêsu nói với người phụ nữ: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8,1-11)

Người phụ nữ trong bài Tin Mừng hôm nay phải đối diện với bản án là cái chết. Chị chẳng thể chối cãi vì bị bắt tại trận, chẳng thể biện hộ vì có ai dám đứng ra bênh vuẹc mình, cái chết đau đơn và xót xa đang cận kề bên chị.

Đức Giêsu không ghét bỏ và cũng không loại trừ ai ngay cả khi người đó đầy tội lỗi và đáng bị lên án. Người luôn luôn cứu vớt và che chở chúng ta cho dù chúng ta có bị người đời chống đối và ghét bỏ.

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có tìm cách nâng đỡ và bảo vệ anh chị em của mình hay tìm cớ để loại trừ họ? Có sẵn lòng bênh vực phẩm giá của người khác hay sẵn sàng lên án, chỉ trích và hạ bệ để tìm cái lợi cho mình?

Lời của thánh giám mục Cyril là bài học quý giúp chúng ta sống và thực hành Lời Chúa: “Anh chị em hãy chết đi cho tội lỗi của mình và quyết tâm sống công chính kề từ ngày hôm nay.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một con tim sẵn lòng tha thứ và quảng đại với tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…