Thái Hà (28.024.2025) – Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí” (Ga 3,1-8).
Trong sách ÊdêKien có lời chép: “Rồi Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch” (Ed 36,25).
Vào thời Cựu Ước, sự sinh ra bởi nước và Thần Khí đã được nhắc đến tiên báo lời hứa cứu độ của Đức Chúa, Người sẽ ban cho dân của Người một “quả tim mới và một thần khí mới”. Tác giả sách Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe đã phát triển mối liên hệ mang tính biểu tượng này giữa Nước và Thần Khí trong suốt sách Tin Mừng.
Qua Bí tích Rửa tội, nước được đổ trên đầu người dự tòng, rồi vị chủ sự đọc công thức rửa tội nhân danh Ba Ngôi, người tín hữu được kết hợp với cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu và nhận được Chúa Thánh Thần ngự trong tâm hồn mỗi tín hữu. Ước mong sao mỗi tín hữu luôn nhớ đến ân sủng cao trọng mà Chúa đã ban vào ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội, để sống xứng đáng với ân sủng đó.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Ngài thanh tẩy tâm hồn chúng con. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…