Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Can đảm lên, đừng sợ

Thái Hà (21.04.2025) – Các bà vội rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin co môn đệ Đức Giêsu hay. (Mt 28,8-15)

Thế giới hôm nay với đầy những biến động đã làm cho con người ta sợ hãi đủ điều. Nhưng có lẽ là điều đáng sợ hơn cả là chúng ta sợ làm chứng cho chân lý, trước một xã hội đầy rẫy sự dối trá.

Các phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay cũng sợ, nhưng kèm với nỗi sợ đó là cả niềm vui nữa. Các bà sợ vì có thể điều mà các bà sắp làm chứng đây đem đến những rủi ro, những nguy hiểm. Nhưng các bà vui vì Thầy của mình, Đấng là Chân Lý đã sống lại, và Chân Lý này đã vượt trên nỗi sợ của các bà. Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta về sứ mạng loan báo Tin Mừng. Chắc chắn sẽ có những rủi ro khi chúng ta làm chứng cho sự thật giữa một xã hội đầy những biến động. Thế nhưng, có Chúa, Đấng đã phục sinh, sẽ đồng hành và trợ lực cho chúng ta trong sứ vụ của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thêm sức mạnh để chúng con can đảm làm chứng cho Chúa giữa dòng đời hôm nay. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…