Thứ Hai Tuần II Mùa Chay: Cho và nhận

Thái Hà (26.02.2024) – Đức Giêsu nói: “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại”. (Lc 6,36-38)

Mẹ thánh Têrêsa thành Calcutta là một mẫu gương về sự cho đi cách quảng đại. Mạ đã không ngần ngại dành cả cuộc đời để đi đến phục vụ những người nghèo khổ, bệnh hoạn, bị bỏ rơi bên lề xã hội. Mẹ đã cho đi mọi thứ Mẹ có, và Thiên Chúa đã “đong đầy” cho mẹ niềm hạnh phúc, tình yêu thương và một cuộc sống đầy ý nghĩa.

Chúng ta không sống một mình như ốc đảo trơ trọi, nhưng sống cùng nhau và cần đến nhau. “Cho và nhận” trở nên một yếu tố quan trọng duy trì mối tương quan giữa người với người. Tuy vậy, lắm lúc chúng ta ngần ngại cho vì không muốn bỏ bớt thứ gì đó của mình, hay khi thấy không nhận được điều gì tương xứng. Nhiều lúc, chúng ta quá để ý đến lợi ích hay sự công bằng trong cán cân cho – nhận. Thế nhưng, có không ít người đã dám cho đi một cách quảng đại, không tính toán. Họ cho mà không chờ được người ta trả ơn; họ cho vì họ có niềm tin vào cuộc sống, vào sự trả công từ Thiên Chúa, như lời Người đã hứa trong Tin Mừng hôm nay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn sống quảng đại trong niềm tin tưởng vào quyền năng của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…