Thứ Hai Tuần III Phục Sinh: Đói khát tâm linh

Thái Hà (20.04.2026) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói với dân chúng: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã tấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương lực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận”. (Ga 6,22-29)

Đức Giáo Hoàn Phanxicô đã từng nói: “Ngoài cái đói của thân xác, con người con mang trong mình một cơn đói khác, đó là cái đói sự sống, cái đói sự vĩnh cửu, mà chỉ có Đức Giêsu mới có thể thỏa mãn được mà thôi, vì Người đã là bánh sứ sống”.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã trả lời cho dân chúng về lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh Người mời gọi họ không chỉ dừng lại ở lương thực mau hư nát, nhưng phải biết hướng về lương thực đời đời, đó là Mình Máu Người. Lương thực hằng ngày chỉ thỏa mãn cơn đói về mặt thể lý, nhưng Thân Mình Đức Giêsu sẽ khỏa lấp cơn đói tâm linh, bởi vì Người được Chúa Cha ghi dấu xác nhận.

Đức Giêsu đã trao ban chính Người cho chúng ta. Dù chúng ta tội lỗi, Người vẫn chấp nhận sự yếu đuối trong thân phận làm người và tha thứ cho ta. Khi có Người hiện diện, đời sống đức tin của chúng ta sẽ nên vững mạnh và tràn đầy nhựa sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, mỗi lần rước Mình Máu Thánh Ngài, xin cho chúng con cảm nhận được Chúa đang hiện diện thực sự trong bí tích Thánh Thể, ngõ hầu chúng con được an hưởng sự sống đời đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…