Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh: Cửa dẫn vào sự sống

Thái Hà (26.04.2021) – Đức Giêsu nói: “Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu” (Ga 10,1-10)

Cũng như cửa căn nhà đã chứng kiến bao bước chân ra vào của những con người thân quen, cửa tâm hồn là con mắt đã đón lấy biết bao những vẻ đẹp tinh khôi của muôn ngàn thụ tạo trong vũ trụ; còn cửa ngục tù thì đã lấy đi bao tia nắng ban mai và ánh hoàng hôn êm dịu của những người bị giam giữ bên trong. Quả thật, cuộc đời trăm phương ngàn cửa. Vậy đâu là cửa dẫn ta tới sự sống?

Đức Giêsu là mục tử, còn chúng ta là đoàn chiên. Mục tử thì ở với chiên, vì thế mục tử ở đâu thì chiên cũng sẽ ở đó. Mục tử chăm lo cho chiên, kiếm tìm đồng cỏ xanh để dẫn chiên tới đó hưởng dùng. Mục tử sống thì chiên cũng sẽ được sống. Hơn nữa, Đức Giêsu còn là cửa dẫn chúng ta là chiên ra vào. Người là mục tử dẫn chiên tới đồng cỏ, là cửa dẫn chúng ta vào sự sống. Chúng ta là loài phải chết, còn Đức Giêsu là sự sống, vì thế Người là cửa và ai qua cửa mà vào thì sẽ được cứu, nghĩa là được sống và sống dồi dào.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết nhận ra đâu là cửa dẫn vào đồng cỏ, đâu là cửa dẫn vào sự sống để chúng con được sống và sống dồi dào. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…