Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh: Hiểu biết phát sinh tình yêu

Thái Hà (27.04.2026) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên”. (Ga 10,11-18)

Thánh Catarina Siêna từng nói rằng: “Sự hiểu biết phát sinh ra tình yêu”. Hay nói cách khác, khi một người hiểu rõ về người mình yêu, họ có thể cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ người đó một cách chân thành và hiệu quả hơn.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng đề cập đến mối liên hệ sâu sắc giữa hiểu biết và tình yêu. Người đã mặc khải: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành”. Điều này có nghĩa là Đức Giêsu không chỉ biết rõ từng con chiên của mình, mà còn thấu hiểu những nỗi sợ hãi, niềm vui, nỗi buồn và cả những đau khổ trong cuộc sống của chúng. Chính nhờ sự hiểu biết này, Người có thể ở bên cạnh, yêu thương, chăm sóc đoàn chiên của mình một cách hiệu quả hơn, cũng như dẫn dắt chúng đến với những đồng cỏ xanh tươi của sự sống.

Chúng ta cũng được mời gọi noi gương Đức Giêsu: học cách thấu hiểu và yêu thương người khác thông qua việc lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Đó là minh chứng cho sự hiểu biết và tình yêu thương thực sự.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn, để tình yêu thương của Chúa được lan tỏa khắp nơi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…