Thứ Hai Tuần Thánh: Động lực theo Chúa

Thái Hà (03.04.2023) – Đức Giêsu nói: “Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy”. (Ga 12,1-11)

Thánh Têrêsa Avila nói: “Chúa không cần việc làm của chúng ta. Người chỉ muốn tình yêu thúc đẩy những việc làm ấy”.

Đám đông kéo đến với Chúa chỉ để xem sự lạ do tính tò mò thôi thúc. Còn cô Maria lấy dầu thơm quý giá mà xức chân Đức Giêsu vì được tình yêu thúc đẩy. Cử chỉ đó cho thấy một tình yêu chân thành và không tính toán của Maria. Qua những lần gặp gỡ Đức Giêsu, cô Maria có lẽ đã thấu hiểu sứ vụ và căn tính của Chúa. Điều này càng làm rõ hơn lời của Đức Giêsu nói về cô Maria được thánh Luca diễn tả: “Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi” (Lc 10,42)

Tuần Thánh là cơ hội để chúng ta duyệt xét lại mối tương quan cá vị của mỗi người với Chúa. Liệu chúng ta có phải là một ai đó trong đám đông, đến với Chúa chỉ để thỏa mãn sự tò mò? Ước mong chúng ta cũng mang lấy tâm tình của cô Maria, được tình yêu thôi thúc theo Chúa để đáp lại tình Chúa yêu ta!

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hướng dẫn bước đường đời của chúng con, để mỗi ngày chúng con đến gần với Chúa hơn. Amen. 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…