Thứ Hai Tuần XI Thường Niên: Sức mạnh của tình thương

Thái Hà (16.06.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái nữa”. (Mt 5,38-42)

Khi nói về giá trị của sự tha thứ, mẹ Têrêsa Calcutta từng nói rằng: “Nếu muốn có được sự yêu thương, trước hết, chúng ta phải học cách tha thứ”.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã kiện toàn luật báo thù trong Cựu Ước. Nếu như luật Cựu Ước dạy cách hành xử đối với kẻ làm hại “Mắt đền mắt, răng đền răng” làm tiêu chuẩn, thì Đức Giêsu dạy các môn đệ “đừng chống cự người ác”. Đây không phải là thái độ nhu nhược của kẻ yếu nhưng là thái độ của kẻ mạnh khi biết chế ngự cơn nóng giận của bản thân, lấy tình yêu đáp trả sự hận thù.

Cuộc sống xung quanh chúng ta còn đầy rẫy những chuyện gây thù báo oán. Thái độ ăn miếng trả miếng khiến con người ngày càng lún sâu vào vòng luẩn quẩn của sự ghen ghét thù hận. Chính hành động tha thứ của Đức Giêsu trên thập giá cho những kẻ kết án Người là minh chứng sức mạnh của tình yêu chiến thắng thù hận.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy cho con biết thực hành bài học yêu thương của Chúa, để nơi đâu có hận thù, con loan báo tình yêu và lòng tha thứ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…