Thái Hà (23.06.2025) – Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán (Mt 7,2-5).
Trong niềm tin, chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa là Đấng toàn năng, thấu suốt mọi sự. So đó, chỉ nơi Chúa mới có sự phán xét công minh.
Với thân phận con người, chúng ta mang trong mình những khiếm khuyết thể lý, nên vẫn còn những sai lầm hoặc nhận thức chưa trọn vẹn. Do vậy, việc đề cao cái tôi của mình mà lên án phê phán người khác là một việc làm thiếu khôn ngoan. Đôi lúc, chúng ta cũng chỉ là những “thầy bói xem voi” khi nhận định về một vấn đề hay về một con người nào đó.
Lời Chúa hôm nay cũng là lời cảnh tỉnh cho chúng ta. Trong tương quan anh em, thái độ lắng nghe và đón nhận ý kiến trái chiều mang lại hạnh phúc hơn là xét đoán. Chúng ta có bổn phận phân định cái gì là tốt, cái gì là xấu, đồng thời cần có lòng can đảm lên tiếng đối với việc làm sai trái. Nhưng chúng ta không có quyền phán xét người khác, việc xét xử thuộc quyền của Thiên Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm nhường đón nhận ý kiến người khác, biết phân định đúng sai nhưng không lên án hay chê trách anh em mình. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…