Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên: Tin Mừng đích thực

Thái Hà (06.07.2026) – Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” Đức Giê-su đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người. Đức Giê-su đến nhà viên thủ lãnh; thấy phường kèn và đám đồng xôn xao, Người nói: “Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy!” Nhưng họ chế nhạo Người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cẩm lấy tay con bé, nó liền trổi dậy. (Mt 9,18-26)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy sau lời tuyên xưng niềm tin đầy mạnh mẽ của vị thủ lãnh, Đức Giêsu đã lập tức “đứng dậy” và đi theo ông. Sự kiện này đã mang niềm vui đến cho gia đình ông, niềm vui vì có Đức Giêsu hiện diện và bày tỏ tình thương của Người trong chính tâm hồn và gia đình ông, khi Người làm dấu lạ cho con gái ông từ cõi chết sống lại. Đây là điều mà ông đã tuyên xưng trong niềm tin của mình.

Trên con đường lữ hành trần gian để trở về với Thiên Chúa, chắc chắn rằng vẫn còn đó những khó khăn thử thách mà mỗi người phải trải qua. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi tín hữu cần phải biết đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, cũng như thực thi nhiệm vụ loan báo Tin Mừng của Chúa, đem Chúa đến cho những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn đau khổ. Để rồi, niềm vui của vị thủ lãnh và người phụ nữ trong bài Tin Mừng hôm nay cũng là niềm vui của mỗi người chúng ta, niềm vui vì có Chúa hiện diện trong từng người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin củng cố niềm tin của chúng con và ban cho chúng con thêm sức mạnh, để chúng con có thể luôn sẵn sàng mang niềm vui của Chúa đến cho mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…