Thứ Năm Lễ Kính Thánh Mathia Tông Đồ: Hãy yêu thương nhau

Thái Hà (14.05.2020) – Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. (Ga 15,9-17)

Thánh Matthia Tông đồ (ảnh internet)

Có hai vợ chồng nghèo đi kiếm củi để bán lấy tiền nuôi con. Hôm đó trời giông bão, họ bị nước cuốn trôi. Chỉ có một khúc cây đủ sức cho một người bám. Người vọ bảo chồng: “anh phải sống để nuôi các con”, rồi buông tay, tự tìm lấy cái chết cho mình, để nhường sự sống lại cho chồng và các con.

Yêu thương, nếu chỉ là một cảm giác đễ chịu thì chưa phải là tình yêu chân thật. Tình yêu chân thật là phải cho đi, phải hy sinh. Cho đi càng nhiều, hy sinh càng lớn thì tình yêu càng đúng nghĩa. Bởi thế Đức Giêsu nói: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,15)

Chính Đức Giêsu đã là mẫu gương sáng ngời khi Người từ bỏ địa vị cao sang để đến thế gian sống kiếp phàm nhân. Người đã yêu thương cả những kẻ thù ghét, những kẻ luôn tìm cách hại Người. Và tột cùng của tình yêu, Người đã trao tặng cuộc sống, dùng chính cái chết của mình để cứu rỗi toàn thể nhân loại.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết ra khỏi bản thân mình, biết nghĩ tới mọi người xung quanh, để hoa trái của Chúa được tồn tại và nhân rộng thêm mãi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.