Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Bônaventura: Hiền hậu

Thái Hà (15.07.2021) – Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. (Mt 11,28-30)

Thánh Bônaventura mà chúng ta mừng kính hôm nay là một tu sĩ Dòng Phanxicô, một thần học gia, một Tiến sĩ Hội Thánh, vừa uyên bác lại vừa thánh thiện. Ngài là một người hiền hậu, dễ làm quen, hòa nhã và giàu lòng thương người.

Bài Tin Mừng hôm nay giới thiệu mẫu gương về lòng hiền hậu và khiêm nhường là chính Đức Giêsu. Tuy các môn đệ mỗi người một tính: rụt rè, nóng nảy, tham vọng, … nhưng Người luôn kiên nhẫn và nhẹ nhàng dạy bảo họ.

Hiền hậu luôn đi đôi với khiêm nhường. Người hiền hậu và khiêm nhường biết đặt mình ở vị trí thấp nhất để dễ dàng đón nhận tất cả. Người hiền hậu luôn được yêu mến, bởi họ dễ hòa đồng và thân thiện. Họ sống đơn giản, nhưng sinh nhiều hoa trái, không phô trương, mà sống chân thật và cư xử tốt với mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dẫn dắt con trên con đường của Chúa, để con có thể bước đi trong chân lý của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…